Kết quả tìm kiếm cho "ném tiền qua cửa sổ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1402
Chỉ vài phút sau khi bị ong vò vẽ đốt vào vùng đầu, bé trai 8 tuổi xuất hiện ban đỏ, khó thở, tụt huyết áp và rơi vào tình trạng sốc phản vệ nguy kịch. Nhờ được cấp cứu kịp thời, sử dụng Adrenalin và điều trị tích cực, trẻ hồi phục hoàn toàn sau gần 3 ngày.
Đầm suông dáng dài mùa này trở thành chiếc váy liền thân không thể thiếu của mọi cô gái. Từ dáng váy lụa satin mềm buông nhẹ theo đường cong cơ thể, váy dáng bí trẻ trung đến váy tơ lấp lánh đánh thức mọi giác quan cảm xúc.
Nước mắm Phú Quốc được tạo ra từ sự kết hợp hài hòa của chất lượng cá, muối, nguồn nước, khí hậu Phú Quốc, cách thức chăm sóc mắm và kinh nghiệm của người làm nghề được tích lũy qua nhiều thế hệ.
Việt Nam giới thiệu nông sản, du lịch sinh thái tại lễ hội châu Á 2026 ở Geneva, thúc đẩy hợp tác và nâng cao hình ảnh đất nước quốc tế.
Mỗi ngày An Giang phát sinh khoảng 2.274 tấn rác sinh hoạt nhưng chỉ 1.737 tấn được thu gom, hơn 500 tấn còn lại đi đâu? Ở nông thôn, một phần rác thải xuất hiện trên kênh, rạch ven đường hoặc được người dân tự đốt, chôn.
Mùa Vu Lan, nhiều gia đình chọn một bữa cơm chay thanh đạm để bày tỏ lòng biết ơn ông bà, cha mẹ. Từ những nguyên liệu quen thuộc, người nội trợ có thể biến tấu thành nhiều món ăn nhẹ nhàng, đủ vị, tạo nên bữa cơm sum họp ấm cúng.
Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt Nguyễn Văn Thanh, 39 tuổi, cư trú tại tỉnh Kandal, Campuchia, khi người này bị phát hiện vận chuyển 689,336g tinh thể màu trắng nghi là ma túy từ Campuchia vào Việt Nam.
Với vẻ ngoài bắt mắt, món giò nây độc đáo của vùng “quê lúa” Hưng Yên được thực khách ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon, thanh mát, giúp giải ngán sau những bữa tiệc tràn ngập đồ ăn dịp đầu năm.
Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy sự khác biệt giữa hai nửa Mặt Trăng có thể liên quan đến vụ va chạm khổng lồ tạo ra bồn địa Nam Cực-Aitken cách đây khoảng 4,3 tỷ năm.
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang chuẩn bị hội thảo chuyên đề nhằm thu thập, kiểm chứng thông tin về hơn 300 cán bộ, chiến sĩ được cho là đã hy sinh tại khu vực Tràm Dù, còn gọi là Rừng Tràm 800, vào tháng 3/1970.
Tôi bước vào căn nhà hai gian của bà Võ Thị Hoàng (63 tuổi, ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang), nơi bốn người con đã trưởng thành nhưng vẫn cần mẹ chăm sóc từng ngày. Nhà trống trải, ít đồ đạc. Bà Hoàng bảo phải để vậy, bởi các con không nhìn thấy và cũng hay ném đồ. Căn nhà có thể dọn gọn để tránh va đập, nhưng những nhọc nhằn đã chất đầy trong đó thì không dễ vơi đi.
Mỗi khi nhắc đến địa danh Quảng Bình, nhiều người nhớ ngay đặc sản khoai deo. Đằng sau những lát khoai dẻo dai, ngon ngọt ấy là quy trình chế biến công phu cùng kinh nghiệm được người dân vùng cát trắng đúc kết, gìn giữ qua nhiều thế hệ.